NÉN HƯƠNG CHO VIỆT DŨNG!


Thời gian đều trôi, ngày cũ đã mất
Nhưng những lời ca âm điệu tuyệt vời
"Chút quà cho quê hương" thật bùi ngùi
Vẫn rơi lệ bao triệu người di tản
"Nguyễn Thị Saigon" nhớ hoài Việt Dũng
Dũng đi rồi ai "Hát cho dân oan"
"Hát cho tự do" tình tự chứa chan
Âm thanh vang vọng, không ai quên Dũng
Đôi nạng gỗ, nhịp chân không nao núng
Bao nẻo đường,  Dũng quyết tới: đấu tranh
Miệng cười duyên dáng, lời nói ngọn ngành
Đồng bào quý thương người con yêu nước
Dũng ơi, tưởng niệm em hai năm trước
Đã vội ra đi khi thời vẫn còn đương
"Bên bờ đại dương" xưa em thường ngóng
Về quê hương, nước mắt Dũng lưng tròng
Cả khối tình em dâng hiến non sông
Đất nước "Nhớ những đứa con của Mẹ"
Đốt Nén tâm hương, hai  năm qua lẹ
Em thênh thang trên cõi phúc vĩnh hằng
Cầu cho quê hương: lịch sử sang trang
Đất nước ta không còn mây đen  phủ
Cho Mẹ Việt Nam hết vương lệ nhỏ
Để đồng bào mình hạnh phúc tự do
Dân chủ nở hoa, đất nước thái hòa
Ngày đó chắc em vui nhiều, Dũng nhỉ?
Lễ giỗ 2 năm: 20/12/2013 >2015

Thiên Kim