20/2/16

Thơ tặng những kẻ bán nước

Posted by adminbasam
Vũ Lê Văn
20-2-2016
Ngọc Thu quý mến,
Tôi rất bức xúc trước việc làm càn quấy của những kẻ vô liêm sỉ, vô lương tâm, vô Tổ quốc tại tượng đài Đức Thánh Trần, bến Bạch đằng, Q1, TPHCM sáng ngày 17/02/2016. Họ đã phá phách, cản trở lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh anh dũng của quân dân ta chống giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược (02/1979). Để chia sẻ nỗi đau đớn của những con dân nước Việt còn lương tri trước tình thế hiểm nghèo của đất nước (bọn phát xít thời hiện đại – Cộng sản Bành trướng Trung Quốc đã bố trí trận địa tên lửa đất đối không HQ-9 tại Hoàng Sa, và sắp đến sẽ là Trường Sa, kề sau đó là thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ Biển Đông, tiếp theo đó sẽ là: CHẤM HẾT !…)tôi, Vũ Lê Văn, xin gửi đến Basam chùm thơ này.
Tâm huyết lắm đó. Đau lắm đó. Ngọc Thu cho đăng nhé.
Trân trọng,
Vũ Lê Văn 20/02/2016
_____

Bài 1: HIẾP DÂM LỊCH SỬ

Vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ 17-2 bị phá nát chỉ còn 'trơ xương'. Nguồn ảnh: Internet
Vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ 17-2 bị phá nát chỉ còn ‘trơ xương’. Nguồn ảnh: Internet
Tặng PCD, tác giả bài ”Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”-VNTB
Người ta, hiếp dâm lịch sử
Chà nát cánh hoa cuộc đời
Đấu tố luôn cả cha mẹ
Không chừa tiên tổ, ông bà (*)

Người ta, bôi đen niềm tin
Bôi bẩn thiêng liêng Thánh Trần (**)
Quỳ mọp hiến dâng quỷ sứ
Tình yêu, Tổ quốc, linh hồn!

Người ta, đập vỡ trăng sao
Khí độc phun mờ trời đất
Bưng bít, dối lừa thần phật
Gây bao thảm tuyệt nhân hoàn
* *
*
Người ta, nếu có cha mẹ
Toác não bởi giặc Trung Quốc
Người yêu, chết mắt mở trừng
Bị hiếp bởi giặc Đại Hán

Người ta, nếu có em thơ
Giặc Tàu búa bổ nát đầu
Người ta, nếu có chị hiền
Giặc hiếp, cọc nhọn đâm chết

Tất cả, trời ơi! Vùi lấp
Hố sâu, một hố đen ngòm (***)
Hố HẬN, ngàn đời oan nghiệt
Người ta, có nỡ làm càn?

Người ta, nghe ”lạ” mà ”quen”
Người ta, là ai? Bạn hỡi !
Tháng hai, một chín bảy chín
Xóa vết, quỳ dâng quỷ dữ

Rước voi về dày mả tổ
Lưu manh, lừa lọc trong nhà
Cướp giật không chừa mọi thứ
Hèn đớn quỳ trước giặc ngoài
* *
*

Dân tộc, Tổ quốc trường tồn
Sức mạnh một thời hư ảo
Ngàn năm bia miệng mãi còn
Gieo gió đương nhiên gặt bão!

Hãy nhìn biển khổ vô biên
Quay đầu còn kịp thấy bờ
Cúi đầu, rửa mặt, soi hồn
A tỳ, cõi ấy đâu xa?

Tác giả: Vũ Lê Văn, 19/02/2016
___
Chú thích:
(*) Thảm trạng đấu tố kinh hoàng thời kỳ cải cách ruộng đất 1953-1956 tại miền Bắc Việt Nam.
(**) Ngày 17/02/2016, dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Q1,TP HCM, những kẻ cướp giật băng rôn, đập nát vòng hoa, hành hung người dự lễ, phá phách lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh anh dũng của quân dân ta chống giặc Trung Quốc xâm lược (tháng 2 / 1979), đã bôi bẩn, thách thức sự thiêng liêng của Đức Thánh Trần, chà đạp công lao cứu nước vĩ đại của tiền nhân. Với Tổ quốc, thánh nhân, tổ tiên, họ còn đối xử như vậy, thì với cha mẹ của họ, thảm trạng đấu tố kinh hoàng năm xưa dẫu có tái diễn, cũng không phải là chuyện ”bất ngờ” !
(***) Bọn giặc cộng sản Trung Quốc tiến hành chiến tranh xâm lược Việt nam tháng 02 năm 1979, giết hại man rợ dân thường Việt nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc bằng những cách hết sức dã man, tàn ác hơn cả lũ phát xít Hitler: búa đập nát đầu trẻ em, cọc nhọn đâm chết phụ nữ, gậy phang bể não người già …, tất cả xác chết vùi xuống một hố chôn tập thể, có những hố hàng trăm xác chết !
____

Bài 2: NẾU NGÀY MAI GIẶC ĐẾN

Nếu ngày mai giặc đến
Xuân có còn trinh nguyên?
Yến còn bay vờn đảo?
Đêm trăng có còn thanh?
Nếu ngày mai giặc đến
Cửu Long lúa còn xanh?
Trường Sơn cây còn mọc?
Bạch Đằng máu thêm tanh? (*)
Nếu ngày mai giặc đến
Anh còn gì cho em?
Một xác thân banh nổ
Vương vãi máu thịt bầm
Nếu ngày mai giặc đến
Em còn gì cho anh?
Một xác thân tàn úa
Tim nghẽn máu khô bầm
Nếu ngày mai giặc đến
Bạn còn gì cho ta?
Những ngôi trường vắng lặng
Không thầy cô, bạn bè
Người ơi, ngày giặc đến
Ta còn gì cho nhau?
Một quê hương rỉ máu
Muôn què quặt, đớn đau
*  *
  *
Kia kìa, giặc đã đến
Đớp vạn héc-ta rừng
Hốt lãnh địa Tây, Bắc
Nuốt quần đảo Hoàng-Trường (**)
Kia kìa, chúng đã đến
Còn ”nếu” gì hả anh?
Lưỡi bò U cạnh S (***)
Bôc mùi máu tưởi tanh
Cạnh chữ S là U
Minh triết, là SU
Vậy lấy độc giải độc
Tăng F, Ki, Klub, SU (****)
đứng gần bên S
US / United States
Gíup đốt lửa Sát Thát
Lưỡi bò U cháy sạch !
*  *
 *
Bà con ơi, chúng đến
Tràn qua sân nhà rồi
Phòng khách, phòng ăn, toilet
Chưa đến phòng ngủ thôi !
Bà con ơi, quyết chiến !
Cùng tắc biến, tắc thông
Bà con ơi, Sát Thát !
Chống giặc ngoài, giặc trong
Tác giả: Vũ Lê Văn, 06/02/2016
_____
Chú thích:
(*) Lấy ý từ câu đối: Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (Giang Văn Minh)
(**) China thuê đất 70-99 năm nhiều nơi ở rừng núi Tây Bắc, vị trí hiểm yếu với diện tích lớn; ở Tây Nguyên có nhiều khu công nhân China rất đông, khép kín như lãnh địa- Hoàng, Trường: quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
(***) Hình nước Việt (chữ S) bên cạnh đường chín khúc chữ U do China vẽ bậy (thường gọi là lưỡi bò hình chữ U), cho rằng thuộc chủ quyền của họ,nuốt trên 90% diện tích biển Đông (của Việt nam)
(****) F= các chiến đấu cơ series F của Mỹ (F15, F16, F22, F35,…); Ki = Tàu ngầm Kilo 636; Klub = tên lửa diệt hạm, SU = chiến đấu cơ Su 30, Su 35.

___

Bài 3: ADIZ BIỂN ĐÔNG

Thôi xong rồi, ADIZ Biển Đông !
Người đi kẻ ở hận thêm chồng
Trời thơm thăm thẳm muôn sao trắng
Biển nhục vênh vang một sắc hồng
Đá bể đá đau hồn thế sự
Đảo mù đảo điếc mộng tranh phong (*)
Chém cha nỗi hận đau truyền kiếp
Dân tộc ngàn năm bất hạnh! Xong!
Tác giả:Vũ Lê Văn, 20/01/2016,
_____
Chú thích:
(*) Nói về các thực thể đảo, đá tại biển Đông (của Việt Nam) và Trung Hoa mộng – Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán
Đảo: cũng là đảo ngược, lừa đảo/ Đá: cũng là đấm đá.
Bể: cũng là biển/ Mù: cũng là mù sương